Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ tàu Philippines bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Mỹ và Đức lên tiếng về việc Nga tập trận hạt nhân chiến thuật để 'đáp trả phương Tây'
    Tin Việt Nam
EU đồng hành với sự phát triển bền vững của Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Tổng thống Joe Biden trao huân chương cho Dương Tử Quỳnh tại Nhà Trắng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Cộng Đồng
Hồi chuông báo động sau vụ nữ du khách Nhật Bản bị quấy rối tập thể
Suốt nhiều năm, lễ hội Holi truyền thống ở Ấn Độ bị nhiều kẻ biến thái biến thành dịp sàm sỡ các cô gái nhờ lợi dụng cảnh hỗn loạn và tính chất vui vẻ của ngày hội.

Holi - lễ hội mùa xuân truyền thống của người Hindu hàng năm ở Ấn Độ - là một dịp mà Meenakshi Iyer (43 tuổi, New Delhi) tìm mọi cách để né tránh. Người phụ nữ tự nhốt mình trong nhà, đôi khi giả ốm để tránh những người hàng xóm muốn ném bột màu vào người cô, theo Straits Times.

Trong khi nhiều người dân đổ xuống đường và hòa vào không khí lễ hội bằng cách ném màu vào nhau, Iyer không có chút hứng thú. Lý do là vào năm 13 tuổi, cô bị những người tham gia ném vào những quả bóng chứa đầy nước tiểu và một số chất bẩn khác, khiến cô bị nấm nặng.

“Kỷ niệm đó thực sự tồi tệ. Hơn nữa, tôi không thích bất cứ ai chạm vào người mà không có sự đồng ý của mình, nữa là bị kéo tóc, kéo áo dưới lý do vui đùa”, cô nói.

Iyer là một trong số nhiều phụ nữ Ấn Độ xa lánh lễ hội Holi vì những ký ức ác mộng về hành hung và quấy rối mà nữ giới phải chịu trong nhiều năm. Tất cả núp bóng dưới không khí vui tươi, náo nhiệt đặc trưng của lễ hội.

Không dám tham gia

Chuyên gia lĩnh vực phát triển Natasha Ramarathnan (51 tuổi) cũng đã ngừng tham gia Holi từ hơn 30 năm trước, sau khi bị một thiếu niên lớn hơn bà lúc đó vài tuổi quấy rối tình dục.

“Anh ta nắm lấy tay tôi, một cách có chủ đích, bôi màu lên cánh tay tôi, trước khi kéo áo phông tôi lên. Qua nhiều năm, tôi nhận ra đây là điều thường xảy ra trong các trường hợp quấy rối tình dục điển hình”, Natasha nói.

Gần nhất, một nữ du khách Nhật Bản bị một nhóm thanh niên ở Ấn Độ vây quanh trên đường phố rồi cố tình xô đẩy, đụng chạm vào cơ thể.

Một số thanh niên nhân khung cảnh hỗn loạn đã sờ soạng, đụng chạm vào ngực và xô đẩy nữ du khách. Ngoài ra, một nam thiếu niên khác còn lấy trứng đập vào đầu cô gái. Gương mặt cô gái thể hiện rõ sự khó chịu, cô liên tục nói "đau quá" bằng tiếng Nhật và cố tìm cách thoát khỏi nhóm thanh niên.

Quấy rối phụ nữ trong dịp lễ Holi là một vấn đề nghiêm trọng đến mức những người tổ chức ở Ấn Độ đã phải thuê một nhóm bảo vệ và thông báo về sự hiện diện của họ nhằm trấn an du khách.

Năm nay, một ký túc xá nữ tại Đại học Delhi ra lệnh cấm sinh viên ra bên ngoài trước 18h vào ngày diễn ra lễ hội. Lễ hội Holi thường kết thúc vào lúc hoàng hôn.

Trên BharatMatrimony, một website chuyên về dịch vụ hôn nhân, một bài đăng kêu gọi tổ chức lễ hội truyền thống một cách an toàn hơn cho phái nữ. Bên này dùng hình ảnh minh họa là một cô gái đang rửa sạch màu trên mặt sau khi tham gia vào Holi và để lộ những vết bầm tím trên cơ thể.

Vấn đề không nằm ở lễ hội

Bên cạnh BharatMatrimony, một số cá nhân và tổ chức khác đang đấu tranh để lấy lại danh tiếng cho lễ Holi và đảm bảo an toàn cho phụ nữ tận hưởng lễ hội.

Kể từ năm 2017, Sahayog, một tổ chức phi lợi nhuận, đã tổ chức các chương trình cho các cậu bé và nam thanh niên về việc vạch ra ranh giới xung quanh sự đồng ý và tôn trọng phụ nữ “giống như tôn trọng chị, em gái và vợ của họ” khi chơi Holi.

Một cụm từ phổ biến, thường được người tham gia Holi nhắc đến là “Bura Na Mano, Holi Hai” (Đừng bận tâm, đó là Holi), nhưng câu nói này thường được những kẻ xấu lợi dụng để tự cho phép mình quyền động chạm tới các cô gái khác.

Ông Pravesh Kumar Verma, quản lý nhóm của Sahayog, cho biết: “Mọi thứ dễ bị tặc lưỡi cho qua dưới tinh thần đó, cho dù đó là hành vi đụng chạm không phù hợp".

Năm nay, chiến dịch của Sahayog, vận động tới 48 ngôi làng trên 4 quận của bang Uttar Pradesh, đã điều chỉnh cụm từ thành “Bura Na Mano Holi Hai, Par Bura Mano” (tạm dịch: Đừng bận tâm, đó là Holi, nhưng hãy nhớ...).

“Một người có quyền cảm thấy tức giận nếu bị người khác nói hoặc làm điều gì đó không phù hợp. Lễ hội Holi cũng có thể trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt là ở các thị trấn nhỏ hơn và vùng nông thôn, lên tiếng cho những vấn đề vẫn bị xem nhẹ bấy lâu nay".

Như nhiều người đã chỉ ra, vấn đề không phải ở Holi mà là ở cách một số đàn ông đã biến lễ hội thành một “cơ hội sờ soạng”, có những hành vi thô bạo mà không được phép của phụ nữ.

"Tôi không nghĩ việc đổ lỗi cho Holi hay tẩy chay nó sẽ giúp ích. Phụ nữ có thể bị lạm dụng tình dục ở bất cứ đâu. Đó là lý do chúng ta cần làm cho xã hội nói chung trở nên thân thiện với phụ nữ hơn, và đó là một quá trình lâu dài bắt đầu từ gia đình, với việc cha mẹ dạy con cái về sự đồng ý và tôn trọng trẻ em gái cũng như phụ nữ", Iyer nói.

Thừa nhận chỉ có một số nam giới làm vấy bẩn lễ hội, bà Ramarathnam nói thêm rằng đại đa số đàn ông không lên tiếng trước những hành vi quấy rối như vậy khiến vấn đề này kéo dài.

“Bằng cách nhìn đi chỗ khác, một môi trường thuận lợi được tạo ra cho mọi hình thức quấy rối, không chỉ vào lễ hội Holi, và để thủ phạm trốn thoát. Những kẻ biến thái vẫn dám làm vì biết rằng khả năng bị phát giác, tố cáo hoặc bị xử phạt vẫn gần như bằng không", bà nói.
DanQuyen.com (Theo zingnews.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ (30-04-2024)
    Nổ tại căn cứ quân sự Campuchia, 20 binh sĩ thiệt mạng (27-04-2024)
    Ukraine tìm cách đưa công dân nam về nước (23-04-2024)
    Đài Loan hứng 93 trận động đất trong đêm (23-04-2024)
    Chàng trai Hà Nội 123 lần hiến tiểu cầu cứu người (22-04-2024)
    Người định cư Israel náo loạn bờ Tây, cảnh báo bạo lực leo thang (21-04-2024)
    Quảng Trị tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa bệnh than xâm nhập vào nội địa (11-04-2024)
    Hải quan thông tin về hợp tác, hội nhập hải quan ASEAN (08-04-2024)
    Hơn 100 người di cư thiệt mạng ở ngoài khơi Mozambique và Tunisia (08-04-2024)
    'Bảo vệ cuộc sống, xây dựng hòa bình' (04-04-2024)
    Gió bão tàn phá nam Trung Quốc, người dân bị thổi bay khỏi nhà (03-04-2024)
    Cháy hộp đêm kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ (02-04-2024)
    Vụ tấn công tại Moskva: Vẫn còn 95 người được cho là mất tích (27-03-2024)
    Nguy cơ về làn sóng tấn công khủng bố ở châu Âu (25-03-2024)
    Thi hài thuyền viên Việt Nam tử nạn ở Biển Đỏ đã được đưa về nước (24-03-2024)
    Tình hình người Việt Nam trong vụ khủng bố tại Nga (23-03-2024)
    143 người thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Nga (23-03-2024)
    Cùng tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất 2024 (23-03-2024)
    Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lại không thông qua nghị quyết ngừng bắn ở Gaza (22-03-2024)
    Liên hợp quốc quan ngại về các hoạt động quân sự của Israel tại bệnh viện Al-Shifa (21-03-2024)

Các bài viết cũ:
    Nhật Bản có kế hoạch sơ tán người dân khỏi sóng thần bằng ô tô (11-03-2023)
    Hành động bị cấm ở công viên Nhật Bản (11-03-2023)
    Ngày hội Xuân Yêu Thương cùng Mục sư Franklin Graham tại TP.HCM (10-03-2023)
    Máy bay trực thăng cấp cứu y tế chở 5 người bị mất tích ở Philippines (01-03-2023)
    Tiếp tục xảy ra động đất mạnh rung chuyển miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ (27-02-2023)
    Hàng chục thi thể dạt vào khu nghỉ mát nổi tiếng ở Italia (26-02-2023)
    Người thứ 5 trên thế giới được chữa khỏi HIV (21-02-2023)
    Cảm xúc vỡ òa của người lính Việt Nam khi cứu sống nạn nhân động đất (19-02-2023)
    Cựu cầu thủ Chelsea qua đời sau trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ (18-02-2023)
    Philippines: Máy bay mất tích không lâu sau khi cất cánh (18-02-2023)
    Thêm kỳ tích giải cứu nạn nhân 248 giờ sau động đất (16-02-2023)
    Báo cáo điều tra sơ bộ về vụ rơi máy bay ở Nepal làm 71 người chết (15-02-2023)
    Chia sẻ, động viên cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ (14-02-2023)
    Học sinh Nhật Bản bị cấm mặc áo khoác trong mùa đông (14-02-2023)
    Nhói lòng cảnh an táng tập thể các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ (10-02-2023)
    Thủ tướng tin tưởng cộng đồng người Việt tại Singapore lớn mạnh, phát triển hơn nữa (08-02-2023)
    Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản kỷ niệm sinh nhật lần thứ 63 của Nhà vua Nhật Bản Naruhito (08-02-2023)
    Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh do động đất (07-02-2023)
    Thái Lan giải cứu thành công bé gái rơi xuống giếng rộng 30cm, sâu 13m (07-02-2023)
    Thêm các trận động đất làm rung chuyển Syria và Thổ Nhĩ Kỳ (06-02-2023)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152930508.